|
Đọc tập thơ “mở chữ” của Vương Ngọc Minh
|
|
tặng Vương Ngọc Minh
Trước những bước tôi hướng về bình minh
mộ của mặt trời
nơi chôn xác con chữ
nó là thân thể con sông
bị ám sát bởi ý tưởng
cái chết thơ mộng trên mỗi bước đi
đằng sau những bước tôi trở về
nơi sản sinh mặt trời
tôi chứng kiến sự phục sinh kỳ diệu
của những tro tàn hoàng hôn
trên mỗi bước tôi giẫm trên con đường
thời gian phục hoạt như
một phép lạ nhiệm mầu
thật ra tôi không hề cất bước bao giờ
tôi chỉ xoay như cánh quạt gió
trong những buổi bình minh mùa xuân
01/02/2016
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|