|
Phế tích
|
|
Âm thầm rơi ngọn gió cuối xuân
đẩy mắt ướt chìm về con phố hẹp
giọt bi sầu hoen bờ môi mướt
góc tháng Năm chìm lỉm dấu sa mù
cành Ngoạ Tùng khô dưới vết thâm u
chiều ruồng rẫy
môi cong từ biệt
Bạch lạp thơm ngột ngạt gian phòng hẹp
có lặng buồn mưa đổ tiễn tháng Năm
bằng lăng rụng trái nâu khô rợn óc
lăn về đâu!
dốc thoải cơn chóng mặt
tóc thôi dài xơ xác tuổi thiên di
Thôi chiều cứ đi
đêm cứ đi
cứ bỏ lại mảnh sáp tràn dấu tích
cứ buông thõng bàn tay đêm tịch mịch
cứ mặc quãng đời sót lại chênh vênh
Thôi ngày cứ đi
và người cứ quay lưng
giả như cơn say chỉ là một cơn say
nắng
tháng không dài, năm càng không rộng
chớp mắt thôi trăng đã tàn mùa
...
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|