|
Khúc kinh cầu cho em
|
|
Bát cơm thừa từ cửa sổ nhà hàng
Em nhìn mà không thấy
Tôi thấy mà không nhìn
Những con chó đang ăn nốt
Giàu sang chảy vào dạ dày rượu
Nghèo hèn chảy vào dạ dày thuốc đắng
Tôi nghe tiếng hát của con chim hoang dã
Tôi nghiệp một kiếp
Em chẳng bỏ cuộc
Mây kia chưa bay về cuối trời
Cơn mưa dấn thân tơi tả
Chẳng trôi bát cơm thừa, thịt cá thừa, những đồng tiền thừa
Căn bệnh kinh niên từ rày
Khốn đốn cho cái cò cái kiến
Em úp mặt vào trái tim gió
Quê mình lúa phả thơm vàng
Uống no nê một thứ rượu ngàn năm
2-2010
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Bùi Minh Vũ đã đăng trên Tiền Vệ
|