|
không đề 3 | trong lành ngọn gió ban mai | vẫy chào tháng 7
|
|
không đề 3
Tặng D.Q.H
Những con giun đất siêu phàm
Mềm ướt
Lượn tàng hình trong đất
Sắc lưỡi dao
Khát sống
Những rặng tiểu núi phân giun
Đùn vào nắng
Thách thức càn khôn
Một kì quan
Tịch lặng
Nỗi buồn như bầy giun
Rạch tiềm thức
Chằng chịt lộ trình
Đùn vào tóc
Phân vui
Những giọt buồn siêu phàm
Cày chật tim
7.2013
trong lành ngọn gió ban mai Xức ngọn gió ban mai vào tim
Biết cuộc đời còn trong lành
Bụi ngày hôm qua
Đã lắng
Dưới bầy dấu chân đau
Ta đi vào ban mai lạ
Thảng thốt mắt trẻ thơ
Hóa ra mình còn biết hát
Như chim sâu
Điệp khúc hờ
Ồ cuộc đời nhiêu khê ngoắt ngoéo
Dưới ban mai tở mở khôn lường
Có thể mưa chiều qua đã mang theo hờn giận
Xuôi rặc biển mặn
Có thể nắng hôm nay sắp lên xua hết buồn đau
Bốc cháy trời cao
Trong lành ngọn gió ban mai
Thổi từ hồng hoang bão
Ta hồn nhiên đi
Về phía lửa
Đốt lại niềm tin ban đầu
7.2013
vẫy chào tháng 7 Vẫy chào tháng 7 muộn
Tiếng chim đục hơn
Những cơn mưa chẳng thể hiền thêm
Vá con đường sũng nước
Tháng 7 này vẫn xa em như thế
Mút quầng mây nhuốm đen góc trời
Dọc ngang những chuyến bay
Có mang hờ bóng nắng
Anh vẫn ngồi phía vắng
Ngó mặt đời nhàm quen
Hoa mọc muộn những chùm đen
Lề gạch trắng
Vẫy chào tháng 7 lạ
Tạp âm phố buồn
Có thể em đang về trước mưa tuôn
Tắm màu lãng quên ướt
Có thể em đang về sau nắng lướt
Mắt hái kí ức trầm
Lưu vực dòng sông câm
Bờ sóng lạc
Ta hát chào tháng 7
Điệu tango mặt trời
Mai mốt gặp em sau quầng tuổi
Hanh phơi
24.7.2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Thai Sắc đã đăng trên Tiền Vệ
|