|
Ẩn dụ
|
![]() |
trùm mưa cũ
đi lang bang qua đầu phố
mới gặp hoàng hôn khẳng khiu
vàng
âm thầm
ngấm vừa tầm hơi thở
giữa vạt áo em
đùn bờ khuy hở ngực
hân hoan
chờ niềm hạnh phúc
hé mở giọt sương hồng
trường thiên hai chân
ngồi hớ hênh
mênh mông khu rừng trổ hoa
huyền bí
bàn tay duỗi suốt nghiêng chiều
và năm ngón biển mịt mùng soi
kỳ diệu
ở nơi ghi đậm nét son tươi
nở vội chùm thăng hoa
mảng hương trắng ngần
hiện hữu
cõi ghềnh cơn lốc
thức giấc nằm nghe giọt sương rơi
rụng trắng bãi sau cùng
nụ cười trầm tích
mùi hương bay
thoảng tóc mây
đậm một sông nguồn
vết chảy lăn tròn
vào mùa thu
vọng đợi
sóng nước điên cuồng
khi điểm mặt trời một mắt
đứng nhìn bâng quơ
khi trái đất bạc màu
chạy rong chơi
miền giả tưởng
khi thịt da phơi mềm
thảm cỏ nghìn năm
vẫn hiện thực vực sâu ướt đọng long lanh
viên sỏi nhỏ
láng giềng
cùng lúc em thuộc về tôi
cùng lúc em không thuộc về tôi
cũng như đêm trống không ân cần
mời gọi
chợt nhớ ra
năm 2000
chân vừa bước chạm đầu
thế kỷ
Melbourne 1999
|