|
Tụng ca cho lửa
|
|
Tụng ca cho lửa Trang sách là nơi ghi
lại dấu vết những vì tinh tú
rơi trong đêm khuya
những chiếc lá khô ôm giữ
trái tim mặt trời tháng sáu
cơn gió đi qua như hình
bóng của một cố nhân
nó mang dấu răng của
con sâu hư không
là nơi con bướm nghỉ
cánh lấy thế cho chuyến
bay vòng quanh
giấc mơ/vực thẳm
ánh lửa buổi trưa mùa đông
là lời tụng ca cho sự
tuyệt vọng của con đường
dẫn đến cánh rừng hồ nghi
về một chuyến đi
ánh lửa đốt cháy
những trang sách quá khứ
ký ức của lịch sử
ngăn chận con đường tương lai
nó viết trên trang sách
bằng thời hiện tại
ngữ pháp ngôn ngữ mới của thơ
ánh lửa là nỗi ám ảnh
của trang sách tự do
08/06/2012
Minh hoạ: Nancy Eckels, Cold Fire
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|