|
Trên cánh đồng ngái ngủ
|
|
sáng nay gió về
có lẽ vì sợ tháng Tư tan chảy mất?
còn lại điều gì treo ở chuỗi đêm không người ngồi thì thầm trong mắt?
sáng nay phố không son môi
vì nụ cười nắng
cánh tay gió thõng dài
trượt trên má em dại cuồng
hoảng hốt phố phường
hoảng hốt những ngày không nhau
em chạy theo anh
nụ hôn vỡ tan làm dấu
mình gửi lại đây mầm non năm cũ
nơi hình nộm nằm chơi
nơi cánh đồng cộm ngày nứt vỏ
cơn gió khó chiều
hôm nay
ướp nắng đầu mùa vào sớm mai
để cơn ốm o đừng rơi vào giữa ngọ
hôm nay
nụ hôn vẫn treo trên tường đêm để giấc xuân chạy ngược
sẽ leo lại nốt người
ngày đang trôi
dưới chân mình một mênh mông
và nơi vết sẹo bên khung ảnh nhỏ góc bàn
một người cười cười
rơi rơi
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|