|
đời thường
|
|
...
ngày hãy còn tờ mờ
đẩy cửa bước ra
liền gánh một vai sương
rầu rầu
bước lầm lũi [này đời
này kịch!]
gần cuối tháng mười hai
trên đường lớn liên tiếp nổi trận gió
xô trong đầu
nghe tựa hồ lời âm binh
thì thầm
“đi, anh đưa em vào quán rượu
có một chút paris để anh được làm thi sĩ”[*]
ánh đèn đường loé
rẩy vãi cùng mặt
ngoài vịnh vẳng hồi còi tàu
hết sức ma mị
sắc trời cũng vừa rạng
“đi, anh đưa em vào quán rượu
hay nửa đêm hà nội”[*]
con nhạn bỗng từ đâu bay qua
kêu thảng thốt
đường đang đi thoắt rẻ ngang xuống âm ty (!)
gan ruột se thắt
không một ai biết tôi vừa rớt nước mắt
...
_________________________ [*]“dạ khúc”, thơ thanh tâm tuyền (phạm đình chương phổ nhạc) -------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|