|
2 Entries & Buổi sáng
|
|
Entry for August 11, 2007
(Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao...)
Không đủ chỗ trú
cho những cơn mưa điên dại
sầm sập lao về những buổi chiều thành phố
Đâu là nơi khởi đầu? Đâu là nơi kết thúc?
Hay chỉ là sự cuồng di?
Là đơn giản, nghĩa là đi, phải đi
Thành phố những chiều toan sũng nước
Trắng mải mê như nhú cỏ bên hè
Và em hát chiều mưa, chiều mưa
Và em hát chiều xưa, chiều xưa
Và em hát đỉnh cao, vực sâu
Không tìm nổi nơi khởi đầu
Em đã đi theo những cơn mưa
Để tìm về nơi kết thúc
Entry for August 09, 2007 Bên bờ kênh Nhiêu Lộc
Đừng hỏi vì sao những đám mây còn bay
Lúc mười một giờ đêm
Gió thổi về từ những con phố không biết tên
Trên những nhịp cầu ngày mai sẽ khác
Bâng quơ sợ những sợi khói sẽ vô tình trôi lạc
Cố nghĩ về điều gì đó ý nghĩa hơn sự chết
Ý nghĩa hơn sự sống
Ý nghĩa hơn tình yêu hay niềm hy vọng
Chỉ thấy mình bối rối với những ngón tay
Mùi thuốc còn khen khét
Lúc mười một giờ đêm
Bên bờ kênh Nhiêu Lộc
Những sợi khói chạm tới quầng mây
Đâu ai hiểu vì sao phải bay?
Buổi sáng Buổi sáng thức dậy
Đột nhiên rối bù trong những trống rỗng
Ban mai
Những hạt bụi chạy qua ô cửa
Tiếng nước reo
Hương táo xanh rộn rã
Đối diện chỉ bông hoa giả
Nở lặng lẽ góc phòng
|