|
viết tặng trăng rằm tháng giêng
|
|
trăng rằm tháng giêng
tròn
sáng
đủ vỡ tung huyền thoại
hằng nga xuống đất làm ca nữ áo xiêm mệt lả Saigon Paris New York London
em tôi những buổi chạy sô
những khúc nghê thường thời a còng loang lổ son phấn
em tôi lặn ngụp giữa trời đương đại
chú cuội rời gốc đa chẳng mang theo nỗi buồn phiền
ngựa sắt giày da lả lơi giữa cuộc văn minh
cái thế kỷ bạc đãi với trăng nhưng không bạc đãi với cuội
hoặc ngồi ghế quan coi tiền
hoặc ngồi ghế vua trị nước
huyền thoại vỡ tung thành huyền thoại
trăng rằm tháng giêng
tròn
sáng
đủ để chuyện trò cùng thế kỷ
giã,
sáng mười sáu tháng giêng Ất Mùi
2015
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Thanh Hiện đã đăng trên Tiền Vệ
|