|
Sẽ có một ngày
|
|
Sẽ có một ngày con người hôm nay
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng
Đội lại khăn tang, đêm tàn ngày rạng
Quay ngang vòng nạng oan khiên...
“Sẽ có một ngày", Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)
Sẽ có một ngày bóng đêm
không còn là đe doạ
của tù ngục sự chết
nhưng là miền bí ẩn
thiêng liêng để mộng mơ
sinh sôi nảy nở như hạt giống
cho rễ cây sinh trưởng
tự do trong lòng đất
cho những vì sao không còn
xa cách trong lòng chúng ta
sẽ có một ngày chiếc loa
bị bỏ quên trong góc nhà
bụi thời gian che lấp
súng và dùi cui
chỉ là những khúc gỗ
trò chơi cờ lau tập trận
để các Đinh Bộ Lĩnh
lớn lên như Phù Đổng
sẽ có một ngày vết thương
trong lòng chúng ta như dòng sông
ca hát tự do trầm mặc
sẽ có một ngày chúng ta vứt súng
vứt cùm vứt cờ vứt đảng
nhắm mắt mơ mộng vẫn
đến được độc lập tự do hạnh phúc
mà không cần dẫn đường
bởi những kẻ mù
sẽ có một ngày giấc ngủ của em
không còn bị ám ảnh bởi ác mộng
không còn khoảng cách
trong vòng tay chúng ta
sẽ có một ngày chỉ còn những
tiếng cười vang vang trên quê hương[*]
_________________________ [*]ý tưởng từ bài hát “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của Nguyễn Đức Quang -------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|