|
Cõi không cùng
|
|
vực sâu
miên man hồi chuông thánh
ngày tàn,
khói thuốc rát bờ môi
chảy miên man trên dòng khô kiệt
âm thầm
kim giây chỉ về cõi chết
một cõi phục sinh
những linh hồn ngậm nụ cười khinh miệt
chiếc cầu nối âm dương
ánh sáng le lói cổng thiên đường
cuối cùng chỉ là gạt gẫm
ai đốt lên phía ấy một tia mê hoặc
chạy trối chết để rồi gục ngã dưới chân thập tự
Phêrô vẫn còn treo ngược đầu hơn hai ngàn năm cũ
có gì ưu tư?
Gốc bồ đề sét vạt ngang não nề rỉ nhựa
Thích Ca ngồi gần ba ngàn năm ủ rũ
Niết Bàn lung lay dưới chân
ngày tàn
tiếng mõ không đưa nổi một mảnh hồn siêu thoát
khói trầm cay mắt
ngủ mê
con chiên lạc không kịp quay về
đứa con hoang đàng vẫn mải mê đi miết
tịnh bình Quan Âm cạn kiệt
nhành dương liễu sầu đưa kiếp khác
ham muốn tột cùng
cho một cuộc
đầu thai
8-2011
--------------
Bấm vào đầy để đọc tất cả tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|