|
suy tưởng 1 & 2
|
|
suy tưởng 1
Tặng D.Q.H
Cái lạnh hoá lỏng
Những dòng xanh chảy dưới bàn chân nép vào đêm núi
Nhọc nhằn giai âm chuyến đi
Cái lạnh đóng băng
Từng tảng trắng đè trên ngực nghênh vào đêm núi
Tái tê nhịp điệu trở về
Cái lạnh thăng hoa
Những giọt vàng bay từ đáy mắt vào đêm núi
Thảng thốt sắc hoa hoang dại
Cái lạnh nguyên bản
Từng mảnh đen rớt từ đêm núi vào ta
Siêu phàm giấc mơ cõi thực
03h33’, 05.01.2010
suy tưởng 2 Khó ngủ
Mắt nhìn thấu đáy hạt bụi nóng bay trong nhọc nhằn
vòng quạt
Những hạt bụi bầy đàn
Nhưng kiệt cùng cô liêu
Khó ngủ
Chân chạm vô hình vầng trăng cuối tháng
Khuyết vẹt lòng hạm thuyền cướp biển
Chở sự luân khắc huyền vi
Lạc trơ vơ hợp chủng quốc sao
Khó ngủ
Tóc nghiêng triền đất ẩm mục đau
Hút sám hối đêm
Nơi ánh sáng trường lưu tự đánh mất mình
Khó ngủ
Tay liêu phiêu đụng hạt tối bờ tim
Thoát phựt mười đường tên
Găm trúng hồng tâm
Ban mai rụng ngoài đêm
Rơi
Đơn độc
08.01.2010
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Thai Sắc đã đăng trên Tiền Vệ
|