|
hành trình của bóng | vở kịch
|
|
hành trình của bòng đang đêm bóng trèo vào
khoảng không lặng ngắt
trèo vào
những ô vuông tường xám
chẳng hẹn trước
thiên hạ ngoài kia luôn miệng nói
khốn nạn thay khi kẹt lại giữa hai lằn đạn
và hạnh phúc thay
cho kẻ nhanh tay bóp cò trước
thế giới nhướn mắt lên hướng về những cuộc tận diệt
chúng ta vẫn luôn kêu gọi cách tân
nhưng chớ bao giờ cách tân lịch sử
mỗi thời đại tự lịch sử sẽ biết phải khoác lên mình chiếc áo nào
ngòi bút cũng thế
sẽ là vũ khí trung thực nhất trong từng thời kỳ
chẳng khoan nhượng bất cứ một ai
và luôn sắc bén nhất
nơi mỗi khu vườn chim hót
giấc mơ các pho tượng vẫn đi hoang
bóng lại trèo ra
giữa thời khắc ôm choàng nóng bỏng
trèo ra
ngay khi những vai kịch lộ mặt
bê bết máu ...
vở kịch tầm ác mộng nửa đêm
tôi vừa hình thành xong một vở kịch
về những kẻ chết
một kẻ băng hà mang khuôn mặt đàn bà
một con rối tự sát đu dây ra
khỏi khu nghĩa trang của người khuyết tật
thế giới ấy từng chôn riêng
cánh tay những kẻ nổi loạn
bàn tay và khối óc những kẻ từng ám sát thơ
và những nét đẹp thời chum vại biết nói
tôi có nhiều giấc mơ
thật hồn nhiên trong vở kịch
về những kẻ đáng chết
những kẻ từng giết chết đồng loại
trong những cuộc săn đào vàng vô tiền khoáng hậu
có lúc vở kịch toan ra tay
giết hết những kẻ dốt nhưng ham hố
luôn muốn ngồi trên đầu thiên hạ
nhổ xuống đầu họ những bãi nước bọt mù chữ
giữa lúc tôi đang định nói
dầu hèn cũng thể
vở kịch bỗng chốc ra lệnh giết hết các nhân chứng
từ đó các phiên tòa quanh tôi
(kể cả các tòa án lương tâm)
luật sư biện hộ chỉ là những pho tượng sáp nặn ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|