|
những mơ tưởng vụn vặt tự nhiên
|
|
từ đêm tối đi lên nghễu nghện
thần tượng đào hố chôn sống mặt trời
thế kỷ tím bầm máu tươi
sao chết hết chỉ còn một ngôi huyết dụ
những giấc mơ không có trong sự thật
và sự thật chỉ là một giấc mơ ban ngày
có giấc mơ thật thà
và những giấc mơ lừa bịp
sống sót hãy yêu thương người gần nhất, người hấp hối
và để cho người chết được ngủ yên
hãy có những giấc mơ của riêng mình
bằng máu tươi của trái tim gông cùm
hãy có nhiều vì sao của riêng mình
trong mắt những người yêu nhau
hãy có mặt trời của riêng mình
dưới tối tăm của ác ma và chó sói
cuộc sống âm binh mỗi góc đường
đốt đuốc ấm lòng nhau một niềm tin
trẻ thơ cần chúng ta bú mớm
ý nghĩa của lương tâm và chủ nghĩa tự nhiên
sau khổ đau ô nhục quá nhiều
những vua chúa cởi truồng trên đầu tiện nhân
sau những nấm mồ và tượng đài vô danh
những anh hùng cũng đáng thương như những triết gia
sau chiến tranh và những học thuyết cứu thế
những Holocaust, Gulag, nhà giam, trại tập trung
sống sót hãy yêu thương người gần nhất
chăm lo người cần sống trước người chết rồi
người chết có thể mỗi ngày cần một nén nhang
người sống không chỉ là loài khỉ đói ăn
bọn giả danh và những tên mặt bóng
không ăn cơm như chúng ta, chúng làm đại nhân
hãy cứ trồng dù chỉ là cỏ và cứ tưới dù chỉ là
những giọt nước mắt khô cạn của chúng ta
kiên nhẫn và thứ tha, hãy tưởng tượng mặt trời
từ hầm máu đi lên vàng tươi như triệu triệu đóa hoa
bằng lòng chân thành, tình yêu, và
hy vọng những sám hối không bao giờ muộn
hãy chăm bón những mầm chồi, trẻ thơ, và
yêu quý những người sống sầu buồn gần gụi nhất
như anh yêu em và như em yêu anh
tình yêu đi trên đầu những tượng thần
chẳng thể hòa giải
những giấc mơ không phải của tự nhiên
(và của tổ tiên)
khi chưa thật thà hoá giải
những căm hận bi thương hằng chôn chặt đáy lòng
8/2006
|