|
Đêm khuya gió hú, nghe Mísia hát
|
|
Contrebasse vert
Đinh Cường, tranh sơn dầu trên giấy (7-2015)
Đêm khuya gió hú, nghe Mísia hát
Gởi Nguyễn Tường Giang & Nguyễn Mạnh Hùng
Đêm thức dậy gió hú quanh thềm cửa
rừng tối như cây đại hồ cầm khổng lồ
Mísia hát đi Garras dos Sentidos[*] cho
tôi nghe lại điệu fado ngày nào. đêm
trên sân khấu trường Đại Học cùng Giang
đêm như sóng thuyền trôi im
đêm ngào ngạt hương tóc rối
hương của xứ sở dân ca trữ tình Portugal
những điệu nhảy flamenco trên đường phố
và Giang và tôi ra về mơ ước một sân khấu
ở Sài Gòn. lịch sự và im lặng khi nghe hát
khi đứng dậy ra về. làm sao tổ chức được
một đêm như thế. vẫn chuyện lý tưởng thôi ...
những ngày Nguyễn Mạnh Hùng ở Singapore
đã đi nghe một buổi hoà nhạc nào chưa
dù không có người tình môi mọng đỏ bên cạnh
xứ sở của xanh tươi sạch đẹp. tôi nghe nói
đêm thức dậy nằm nghe nhạc mà rất nhớ
một điệu vọng cổ nào khi xuống điệu xàng xê
cũng làm mê hồn ta không kém, khi con nước
sình đen có ánh trăng chiếu xuống ánh bạc ...
Virginia, Sept 18, 2015
___________________ [*]Phụ chú của Tiền Vệ: Mời độc giả bấm vào link này để nghe Mísia hát “Garras dos Sentidos”
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Ðinh Cường đã đăng trên Tiền Vệ
|