|
Bắt đầu từ chỗ không
|
|
Băng qua đường như cánh bướm
tìm cái có trong cái không
không đầy cũng không vơi
như chiếc lá và trời thu
buổi sáng với vết thương
xuyên qua tháng ba
đi vào sự tịch lặng ẩn mật
chuẩn bị cái chết trang trọng
như một nghi lễ
một sự thăng hoa
bước vào mùa khổ hạnh
như hàng cây trút bỏ phù hoa
đóng đinh ngược linh hồn như tử đạo
để những giấc mơ thành tựu và phục sinh
Say, hung tợn, và hồn nhiên như con gió
xoay tít trong bầu trời
lúc đầy lúc vơi
như cung lòng của người nữ
mẹ của sự sáng tạo
những kẻ mê chơi
là những thiên thần hồn nhiên
và một chút điên dại
đi qua sinh và tử mãi mãi
không bao giờ chán và mệt
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|