|
Ở nơi hiện tại
|
|
Ngồi từ buổi sáng cho
đến buổi chiều tàn phai
trên chiếc ghế của sân ga cũ
những chuyến tàu đến và đi
hồn như mây lãng đãng
thân như gió phiêu du
trái tim như con ong mật ham chơi
và lơ lãng như dòng sông
nhưng tôi không mong đợi ai cả
dù rất nhớ
tôi không đòi hỏi gì cả
dù luôn luôn nghèo nàn
trái tim đói khát
như một hành khất
rách rưới như bóng chiều
không cần chiến đấu với
bất cứ kẻ thù nào
dù đối với tử thần
hay bóng tối
không cần một lịch sử để hãnh tiến
vì sự chết và sống xảy ra mầu nhiệm
trong mỗi khoảnh khắc
nên tâm hồn tôi cần trống
như trang giấy trắng
để giây phút hiện tại
viết xuống dị ngữ thơ mộng
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|