|
Vị sử gia già
|
|
Vị sử gia già lạc lối về
Cắm thân nơi xứ tuyết
Ngày ngày mê mải đuổi theo thánh thần, chùa miếu
Và cố lắp ghép lại vô số mảnh vỡ lịch sử
Tầm mắt phóng xa xa vào thuở Hùng Vương
Vòng vèo qua các triều đại Trần – Lê – Lý – Nguyễn
Lắm lúc nghiêm khắc nhìn lại đời mình
Lật giở từng trang hồi ký thời “học tập cải tạo” sau 75
Gió lau lách thổi qua từng cơn đau tê tái.
Ông – con ong siêng năng tạo mật từ vị đắng nhân sinh
Viết về những vòng quay bánh xe thời gian vô tăm tích.
Ông – sử gia – cây thông cô độc đứng trên đỉnh núi cao
Cố soi rọi bóng mình và đất nước
Nhiều chuyện thật và lắm điều huyền thoại
Bày ra bức tranh sử Việt Nam lập thể muôn màu
Rồi thanh thản
Bước ra vườn nhà, ngắm hoa, nghe chim hót.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|