|
Sự khởi đầu của chuyến đi | Nhìn từ khung cửa màu xanh
|
|
Sự khởi đầu của chuyến đi Bầu trời là đôi cánh
mở rộng và trương nở
cho đến khi tan biến vào
thành phố ẩn cư của thinh lặng
và ngủ vùi trong chiếc vỏ đa sắc của biển
một viên ngọc trai trong suốt
cánh rừng là đôi chân
mỗi bước trầm tư
hướng đến mê cung
thao thức trong hang động của lửa
treo lơ lửng như một con bướm
trên đỉnh tháp của màu đen
cánh hoa thời hiện tại bung nở
tự nguyện và tận hiến
đôi vai tôi là bến bờ
để những con sóng và
cánh buồm của bạn ghé vào
khi thời gian hội ngộ không gian
nơi cánh rừng màu xanh
miền lưu trú vĩnh viễn của nắng và gió
29/07/2016
Nhìn từ khung cửa màu xanh Lửa nổi loạn trong bụi gai
mặt trời ẩn cư trong trái tim đá tảng
ngôn sứ xuất hiện
trong những đám cháy và tàn tro
ngôn từ mọc cánh trên bờ môi của nghi ngại
khu vườn của phương đông
trong hòm bia tự vựng của lời sấm
màu xanh lên men trên
thành khung cửa ánh mắt bình minh
tiếng cười hoang dã thánh thiện
vỡ ra và lướt tới những con sóng
phóng thẳng vào những chiều kích
vô hạn của trái tim hiện tại
như ngọn lao của sự thật
31/07/2016
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|