|
tiếng chuông đen | vết xước biển | mảnh vỡ | kẻ tà đạo
|
|
tiếng chuông đen một trăm phần trăm thân xác tôi
chạy lùi
những đàn ông
những đàn bà
chưng hửng đen kịt
lỗ hang bốc cao
từ bọn giáo đồ lúc lắc
tôi mơ giấc mơ quạ
bị nhiễm thể
tiếng chuông đen
vết xước biển tấm vải choàng
nằm dài trên cỏ và cát
buổi trưa
chảy qua mắt
mặt biển xưa
vụt thổi mát lạnh
phía bên kia
vệt sao lăn
từ biệt
cổ họng bầy cá
gọi đàn gầy rạc
dòng thuỷ lưu máu
cô đơn
tôi thấy vết xước
đủ giấu chùm ngón tay
ký ức
mặt trăng luôn luôn ngủ
mảnh vỡ liều thuốc
bằng ngực no căng
bóng ngoạm lấy
dưới vòng miệng sinh tồn
loài sâu đưa mớm
cùng mẩu xương hư vô
cái chết dài
cái chết đập ngược
sau cuộc trở về
hai bầu vú soi gương
nàng đến tận cùng
sợi nước
vật vờ cuộn
hình qua da
vết sẹo trắng âm sắc
mặt chìm trong gió
ở đó
tóc đang chờ
mảnh vỡ tan ra
kẻ tà đạo lướt đi dưới bùn
hai chân của loài cá bơi
tôi được phép đập óc tưởng tượng
một không gian máu vẽ tròn bản thân
cầu vồng chiếc răng nanh mơ nhọn
đang ăn những con bướm mắt khép hoàn hảo
như biển cửa phòng tắm chảy
làm đường gãy địa lý thịnh nộ
tôi bốn bề bước lên
đăm đắm
kẻ tà đạo
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|