|
Rượu vang đỏ thắm | Tập đi | Khi con bạn khóc thét lên
|
|
Rượu vang đỏ thắm Khi cuộc cãi vã xảy ra
Cô ném vào mặt anh
Nửa cái bánh pizza
Rồi bước xuống cầu thang
Nửa chừng
Dừng lại
Rất lâu
Vì bỏ quên trên lầu
Cái mở nút chai.
Tập đi Gởi anh Nguyễn Hưng Quốc
Điều gì làm cho người mộng du
Đi được trên mái nhà?
Anh ta đi thẳng một mạch
Không ngoái nhìn
Nếu con đi thẳng một mạch
Trên mặt đất
Con sẽ đi được
Nếu con đi thẳng một mạch
Trên cao
Không lảo đảo
Con cũng sẽ đi được.
Khi con bạn khóc thét lên Khi con bạn khóc thét lên
Trong đêm
Bị rượt đuổi bởi một con thú dữ
Chạy một mình trên cánh đồng
Bị lạc giữa đám đông
Bạn thức dậy
Khi tiếng khóc đã im bặt
Lắng nghe
Căn nhà im lặng
Bạn biết rằng
Bạn không làm gì được
Không thể bước vào cánh cửa kia.
|