|
uống biển 12 giờ ngang qua
|
|
tặng ngày 21
thở vào mưa
đêm chim bạt bão
đường em
bạt gió
nép vào Thanh Khê
bờ kè mưa gào thét
12 giờ ngang qua
mưa mù phố mù
người đi như bóng dơi mù
con đường ấy còn quán rượu cũ
tôi đi dần về sáng
ban mai bốc lên từ đôi giày ướt sũng
khu đô thị deawon đa phước dở dang
bóng ma trên vịnh đà nẵng
đường 34 co ro café mưa biển
12 giờ ngang qua
sinh nhật đen màu quạ
đêm nghiêng như sóng
vỗ xác thuyền xưa
mưa leo lên gờ tường
những ngôi nhà trần truồng
lạnh run
người đi người đi tìm gì trên bãi
úp xuống biển
uống mù khơi
cơn giận biển trùng trùng
đà nẵng, 21.3.2014
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vũ Dy đã đăng trên Tiền Vệ
|