|
không một chữ thơ
|
|
miết một đường im
thót tuổi
nhá nhem đời
lọng ngọng vài câu thăm hỏi
lùi xùi trong lớp vỏ năm mươi
không một chữ thơ
cất tháng 5 vào mùa
rướn lời cho tháng 6
sydney
bụm đời đông cứng
lớ ngớ trước mớ ký ức
ló ngày thời tiết co giật quá trớn
nung lửa 43 độ ướt đầm câu thơ mùa hè
ướt đầm cuộc chơi phơi bụng
ướt đầm những khuôn mặt rượu những nàng nón rơm tóc xoã
bạn tôi hồn nhiên tuổi ba mươi năm mươi nụ cười dậy thì
tôi giữ lại mỗi hứa hẹn mùa xuân
tim vivaldi ba mùa kia có bão
thời tiết động kinh
khi không rét lạnh thấu thơ
bạn tôi không dại gì cởi áo thách thức mùa đông
đêm vivid sydney áo khoác khăn quàng kín cổ
vòm opera house rực màu
sững tôi ngước tìm thi hứng
thò tay bóc chữ thơ
rớt dòng cảm lạnh
ngôn ngữ thơ có vị đắng panadol
vị ngọt drycough
trời, lại nhảy mũi
bật cảm xúc không nổi
tôi ơi!
(07.06.2013)
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chim Hải đã đăng trên Tiền Vệ
|