|
Trong bồn tắm | Báo tin | Phóng sinh
|
|
Trong bồn tắm Trần truồng trong bồn tắm
Nín thở, thả trôi tự do
Giống xác chết dập dềnh trên sóng biển
Nghĩ tới linh hồn ngư dân
Lạc loài nơi nghĩa trang mộ gió làng chài
Và đau nỗi đau tận cùng
Suốt ngày mưa bão dầm dề.
Báo tin Lên mạng, vào facebook, nhắn tin
Gửi email cho tất cả bạn thân
Các hiệp hội văn nghệ, giới chức chính quyền
Mà từ lâu bạn giữ mối quan hệ thường xuyên
Một lá cờ trắng và lá thư trống rỗng
Báo tin ngày bạn biến mất khỏi thành phố.
Phóng sinh Rằm lên chùa núi Cấm
Mở lồng thả chim bay về trời
Phóng-sinh-chim/Phóng-sinh-tôi
Tĩnh lặng ngồi dưới bóng cây
Nghe chuông đổ từng hồi
Không thốt lên lời nào
Nhịp đời trôi thanh thản
Một ngày tràn đầy
Tôi tìm thấy niềm vui
In dấu nơi từng bước chân
Lúc trở lại căn nhà quen thuộc.
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|