|
Một ngày không như mọi ngày
|
|
Hôm nay bão tới?
chiếc bóng bay xanh ngược bầu trời
ngày thánh thiện thở vài câu trăn trối
bão còn mơ màng trên ngọn bằng lăng
có đốm tím nhỏ như nụ ngực em tuổi dậy thì
kín bưng mà lấp lánh
có màu xám lạnh trôi ngang tầm mắt
có nỗi sợ hãi trói chân lữ khách
ngập ngừng
Người thiếu phụ lặng im xoã tóc
mơ về những lỗi lầm cần thiết
thấy mình già đi trong nước mắt
bão vẫn chưa chạm đất
Còn thoáng hi vọng cho nắng
không về
Người thiếu phụ ngồi đan lỗi lầm trên ngón tay
những lỗi lầm dựng như kim tự tháp
những lỗi lầm ra đi không hẹn gặp
chới với đau
...
Ngày bão không trở về trong tim nhau
sự tỉnh táo bắt đầu cho từng cơn dậy sóng .
20.06.2014
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|