|
Trước khi đi, tôi gửi bài thơ ở lại Mỹ
|
|
tôi gửi hạt bụi bay
cho người vừa xem xong vở kịch ngắn
còn ngồi yên chưa biết làm gì cả
khuôn mặt còn vẻ hoang dại của rừng amazon
và sự ngây dại của tình
tôi gửi sự bứt rứt
vào miệng núi lửa mở toang hoác
vẫn chưa sinh nở được
những hoa cỏ tàn úa hai bờ
kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chết
tôi gửi lời hẹn thề
theo rác rến trôi trên dòng sông seine
người homeless ngồi dựa một vai cầu
nhắm mắt lại
mà vẫn thấy thiên đàng xa xôi
tôi gửi tình yêu bất hạnh
vào trong tờ lịch bị xé mất ngày mai
người di dân nay đã vượt ngàn trùng
đến một ngàn trùng khác
như thân phận một loài chim đêm
tôi gửi tôi ở lại
cùng với thành phố không bao giờ nhắm mắt
vì sông suối vẫn cứ náo động
biển cồn cào rất xa
mà sao tiếng thở dài cứ kéo dài mãi
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Nguyên Đán đã đăng trên Tiền Vệ
|