|
Cơn sốt ảo lột da
|
|
Rồi sẽ nhớ tiếng em rơi trên đường về
Và sẽ quên lời cầu chúc của bóng đêm
(Người đàn ông ấy treo xác mình trên mặt đất để chết như một người vô tội
Nhưng máu của hắn làm vấy bẩn buổi chiều)
Em phải đi
Ngày mai không còn tiếng nói
Những con đường vòng kẽm gai và bẫy sập
“Hãy giữ liên lạc nhé”
Ngày mai không còn đôi mắt nào trên những ô cửa sổ thành phố
Người già ăn mày sĩ diện
(Hắn nhất định ăn thua đủ với núi và con bọ cạp chiên)
Em không cứu được mặt trăng và người bị cạo lông trên bàn mổ
Không còn gì cho lũ chuột mùa hè cơn sốt ảo lột da
Em giũ áo và trần mình trong cát
Không để làm gì đôi mắt tiếng nói chùm lông mặt trăng kẽm gai ô cửa sổ.
13.5.2006
|