|
cỏ non | “cho ngàn sau”
|
|
cỏ non xuân xanh như màu rêu
đợi sắc trời trổ mã
người xanh như tàu lá
trong khu vườn thai sinh
trong vườn treo. một mình
giữa bốn bề tịch mịch
cùng xuân hạ. thu đông
bức trường thành vây chắn
nghe ta tình thu ngắn
mà chiều đông quá dài
hoa niêm. cùm tĩnh vật
bỏ ra ngoài giêng hai
cỏ non xanh rờn rợn
người xưa viết như thế
xuân gù. chép câu thơ
cỏ không còn mơn mởn
“cho ngàn sau”
... lệ này em sẽ khóc ngàn sau — Từ Công Phụng
cây đứng lại. khi rừng ù tai biến
một cành mai vừa mới chiết đêm qua
hoa năm cánh nở điêu tàn sắc diện
bởi mùa xuân đình động dưới trăng tà
khăn áo ấy một thời đan thuý biếc
cho hi văn trầm phục giữa tim người
câu thơ mỏi. nụ tình hồng chưa thiếp
một chút gì e ngại của đầy vơi
rồi bỗng lấn xô đi mùa tĩnh lặng
tán hoa bay. thức kiếm lộng mưa mù
thùy hạnh cũ cũng vàng trôi theo xứ
bóng gương mờ còn ngấn lệ thiên thu
17/18 tháng giêng mười hai
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|