|
những câu thơ tản mạn trong sổ tay
|
|
nhiều khi hoảng hốt thấy mình như người đàn bà say rượu và nôn
nhiều khi những chân dung trong tranh thoát khỏi khung gỗ xuống đường đi lặng lẽ
nhiều khi nguyệt thực suốt đêm mặt trời không mọc nữa
nhiều khi ngửa mặt thấy em khóc trong trăng và muốn bay lên
nhiều khi thèm cười ngây ra như gã điên ôm bó hoa khô đi tìm một căn nhà trong phố
nhiều khi muốn sà vào đám rước trẻ con đưa ma một con chim chết sau mưa
nhiều khi muốn đi ra biển nghe gió thổi vi vu trong vỏ ốc vỏ sò
nhiều khi định chạy một mạch đến nhà người yêu mang cho mấy đứa con nàng vài thứ đồ chơi bằng đất sét
nhiều khi thấy trong mơ bàn tay mình tơ nhện giăng
nhiều khi rồ dại hôn lên môi cười lạ tiếng lục lạc tuổi thơ rung bảy sắc cầu vồng
nhiều khi nửa đêm đập cửa bạn bè đòi hát lại một bài đã cũ
nhiều khi muốn đánh tráo số phận mình những câu thơ không đắng cay hơn
nhiều khi rất nhiều khi thèm chết trước khi ai đó lạnh lùng xóa khuôn mặt mình đi
|