|
Bài thơ về phục sinh
|
|
Phục sinh trong xác chết mùa thu
đi qua những con đường
và những khoảng trống
bằng những nghi lễ vượt qua
bằng men của lửa
và máu của vật hiến tế
thân xác những con chiên thời gian
phục sinh trong xác của bài thơ
ngôi mộ trống là những ý tưởng về đêm và hoa hồng
những con chữ tự hành xác
bằng cách tự treo ngược và khâm liệm
trong mùi dầu thơm của bóng tối và sự chết
phục sinh trong xác những giấc mơ
để rơi như một vì sao
vào không gian vô tận
trước mỗi giấc ngủ
phục sinh trong xác những
giây phút thực tại của chúng ta
7/04/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|