|
bi thương | mù loà
|
|
bi thương chúng ta
với hai tay bị đóng đinh
câu rút
chẳng thể nhìn về phía khác
chẳng thể nghe một điều gì khác
chẳng thể nếm trải một thứ khác
chẳng thể nghĩ suy theo cách khác
chẳng thể chấp nhận một vết thương nhỏ nơi lòng tay
tự gỡ khỏi cây thập ác
tự tẩy rửa thân xác đẫm máu
vứt trả hào quang
vứt trả vòng nguyệt quế (thật ra là vòng gai)
vứt bỏ tình thương (thật ra là lòng vị kỉ)
sống bình thường
làm một người vô danh.
16/02/2013
mù loà thật đã sống chăng
hay chỉ là tồn tại
bao giờ được thảnh thơi
như người đi xa về nhà
những chuyển động làm nên xa cách
xa cách trong cái nhìn
xa cách trong nếp nghĩ
xa cách những không gian
xa cách từng giây trôi qua
từng hơi thở trôi xa
lại tách rời
lại cắt lìa
lại đau
lại tiếc
lại chẳng thể thấy điều gì làm nên trói buộc
17/02/2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|