|
hãy đánh đổi cái chết
|
|
một hôm
nhà thơ nói
với thơ
hãy đánh đổi cái chết
những nếp gấp mang linh hồn
các tượng đá
rốt cuộc sa mạc và các ẩn dụ phù phiếm
lâu nay vẫn ở trong tay các nhà thơ
hãy đánh đổi cái chết
trên những mái nhà đầy sao băng
rụng vỡ
mặt trời rồi sẽ bỏ đi
bỏ đi
trong một ngày không xa
hãy đánh đổi cái chết
cốc rượu thơ vẫn đầy
lúc bạn vén màn
bước thử vào các di tích hồng hoang
khi những vọng tưởng tháng ngày còn lại
bắt đầu lên meo
hãy đánh đổi cái chết
trong tách trà sáng sớm
hắc lên trong khói
ta nghe rõ
tiếng nhà thơ gọi giục
thơ
hãy đánh đổi cái chết ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|