|
warehouse
|
|
kho chứa vô tội vạ
miếu văn ù lì
và rác rơm
chiếc cột rườn cong lưng bổ
răm rắp
phải trái ăm ắp của nợ
ba đình
I và Một
kho chứa chum vại hũ
tro cốt mảnh sành
rang vô chảo bự mòng mòng
cao lương
chiến tranh khởi đầu bằng ám hiệu
ngón tay đưa lên
thằng người đi mút chỉ
kho chứa ngàn ngàn thơ
chuốt đầu tháp bút
vô phương mó bầy dái ngựa
rừng chày khua lủng lẳng
rễ bám đất nền cứng cương
cửa tứ khe tuồn tha hồ hốt bạc
mỹhàomỹhào mặc kệ da phù thũng
nhét kẽ vào kho
rướn thân cực lạc ho bụi xù
liếm nhổ những chiếc ống đồng
vênh vao
[kho lẫm tự hồi văn minh
giết chết trần truồng nô lệ]
ba mươi tháng tư mười ba
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|