|
phiên đổi gác của gió
|
|
thắt thuỷ triều
máu sông không cùng máu biển
đổi phiên gác gió
nước không màu biết chảy về đâu
giấy mất lề
đọc ngược
cán bút làm rào che dàn mướp
mõ trùm khăn bịt mặt tìm chùa
trăng lu xay giã điệu hò
lúa đội nước lên mặt người úp xuống
những cây mưng già khoác vai nhau quay lưng về hướng sóng
huyệt mộ bật gốc
nén nhang cắm vào nơi không xương cốt
đò suông chèo ngược
vó vuông cất cạn khung trời
chờ cơn giông đổi giọng
ếch trốn vào hang để thở
rạm bò ngang không thoát miệng thau
mắt sim ngầu đỏ
trái bần một đời vểnh tai nghe
đổi phiên gác gió
suối ức nghẹn sôi trăm độ lửa
chợ quê đồng xu sấp ngửa
bánh tráng ngỡ khung trời
vôi bạc phủ trắng mắt nhìn
luỹ thành cụt chân
máu người máu sông phế tích
mặt mo cau
mắt toạ thiền
tôi chờ phiên đổi gác
nha trang, đông 2011
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Từ Sâm đã đăng trên Tiền Vệ
|