|
Ghé lại chỗ ai nằm
|
|
cỏ miên man ngủ
dấu xưa duỗi dài cơn mê
chân nghìn trùng ta ghé lại
vụng về ngậm câm những dỗi hờn thoáng chốc trên nhau
mùa của lá
lót chỗ ai nằm
dấu trũng
nghiến đời nhau
ta khóc
dấu trinh hằn đau
phía trên cành lá
ủ tia mặt trời chiều tàn
lạnh lưng
ngửa lòng phơi núi cấm
ta dại dột trò chơi
ái ân
rễ hoang vu bò
đất nhũn
xước gai
da thịt nóng hổi gục
cơn đỉnh tan chảy in hình dấu thánh
cựa quậy lần cuối cùng
tượng hình em
trong ai.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Âu Thị Phục An đã đăng trên Tiền Vệ
|