thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
oa oa... ai sẽ cầm đèn...
 
phố lạnh mưa
ai sẽ cầm đèn
những người chết — lần lượt trở về qua cửa chánh đông vươn vơn vờn thảo
những người chết — mang sắc mặt hân hoan đờ đẫn của kẻ đang yêu
những người chết — không thể nắm giữ giấc mơ mình
những người chết — đến rồi đi ngang như một vệt chim lê thê rủ rỉ tơi bời lông tơ tóc
những người chết — thoi thóp hồi quang hằn nếp nhăn nhu nhú
những người chết — căng nhức vuột bật không nói không nói được
những người chết — oằn lên oằn ngang vệt liễu ba mươi năm rủ bóng
... không hồ không mặt hồ...
những người chết — mặt hồ không trăng không trắng không trắng như gì gì không tin được
những người chết — yêu như còn bé dại đến rồi đi mãi mãi
những người chết — con cừu rọ mõm bông hoa
những người chết — lang thang...
những người chết — đội nỗi buồn trĩu túi hằn nếp gấp khuôn mặt ngời lên trong bóng đêm sóng sánh đêm trường
những người chết — đêm run run ngày giá lạnh hổn hển rì rào cơn sốt ngây ngây sốt ngây ngây sốt
những người chết — ánh vàng rắn vàng con rắn anh ánh vàng loe loé vàng vàng vàng...
những người chết — dịu dàng ngã xuống như một cái cây...
những người chết — vệt chim di thê tan tác tơ lòng lông tóc trắng
những người chết — trong đêm...
những người chết— một sợi tóc trắng nhu nhú nhơ nhớ cựa quậy đòi quyền được lang thang hai đầu cơn sốt
những người chết — còn khoảng thinh không minh tịch lớn hơn nhiều nỗi cô đơn vui vẻ
những người chết — ngàn năm im ắng...
im ắng...
i...m ắ....ng
 
25-02-2008
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021