|
Những thằng con trai
|
|
Những thằng con trai
Giùm người sẽ không làm thơ nữa
Đọc lại những câu thơ lay lắt của anh
Cuối cùng mình đã ra sông rồi ư?
Và những nốt tàn nhang đã rám sâu trên đôi má nàng
Tuổi thơ còn trong tiếng mẹ
Mùa hạ thật đẹp đẽ bay lên những cánh diều nhẹ
Sợi dây níu diều trong tay con gái của ta từ khi nó còn là đứa trẻ
Trên những bãi biển xanh ngắt nhiệt đới
Những thằng con trai luôn tỏ ra ghét bố
Khi chúng biết hát thì chúng đã rất già
Khi chúng biết uống rượu thì rượu đã nhạt
Khi chúng biết nhảy múa thì cây đứng lặng
Khi chúng biết đường thì mây đã trắng
Tháng 6.2010
(ảnh: nguồn Google)
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Ngân Hằng đã đăng trên Tiền Vệ
|