|
Trong bàn rượu | Gửi người em gái
|
|
Trong bàn rượu một người bảo:
- dân chủ là một trò chơi
người kia nói:
- xin phép sửa anh từ “trò chơi”
dân chủ là quà tặng lành sạch của thượng đế dành cho con người, nó không phải “trò chơi”
một người khẽ cau mày
một người tủm tỉm cười kín đáo
tôi bảo:
thôi
uống!
dây cà ra dây muống
ắt có đánh nhau
điện thoại cha nào vừa réo
vợ gọi về kìa
mau!
Gửi người em gái Em tôi ưa đứng
Nhìn trời xanh xanh...*
Em tôi ưa nói
Biển mình xanh xanh
Mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ
Vu vơ đắm đuối theo ngàn áng mây
Em tôi khẽ nói
Đầy đủ bằng chứng
Chủ quyền ta đây
Chủ quyền ta đây...
Em tôi khe khẽ nói
Một bài quen tai...
Một bài quen tai...
Một bài quen tai...
Không sai một chữ
Một bài xưa nay...
________
*những chữ xiên là lời ca khúc “em tôi” của lê trạch lựu
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðỗ Trung Quân đã đăng trên Tiền Vệ
|