|
Đọc Chú Đại Bi | Gọi... | Yên tĩnh
|
|
Đọc Chú Đại Bi Cần mất bao lâu để học yêu thương?
- Từ khi trái anh đào rụng xuống đỉnh núi tuyết
Làm thế nào trồng được một cái cây?
- Bạn cần có bầu trời
Làm sao để vượt đỉnh núi băng?
- Hãy ngồi ngẫm nghĩ về chính mình
Trái ngọt trên cây kia tôi làm sao có?
- Mọi trái chín đều có con người
Làm sao vượt khỏi giá lạnh, đói khát đêm đen?
- Giá lạnh, đói khát, đêm đen cũng là sống
Làm thế nào diệt trừ kẻ ác?
- Hãy từ bỏ sự ác trong chính bạn
Làm sao tôi biết về cái chết?
- Nó như cánh chim trắng sớm mai ghé qua sân nhà bạn
mổ nắm gạo trên tay rồi lại bay vào trời thẳm
Làm sao tôi nguôi khổ đau trong đời sống?
- Hãy yêu thương
03 – 06/05/2013
Gọi... Cánh rừng
Thường tới tìm bạn và tôi ban đêm
Khom mình nhìn vào cửa kính
Chạm vào bạn
Bằng cái miệng giá lạnh của tuyết đêm
Cù ký trẻ nhỏ trong nôi
Cười rúc rích
Có khi
Vụng về ngồi trên ghế
Uống một tách trà nóng
Quệt chòm ria
Bằng ống tay áo còn cháy dở
Người làm ta nhớ lại đôi khi
Ánh mắt có lửa của chó sói
Những vị thần đã ly tán
Khi ta lớn lên và tự chặt hạ lòng tin tưởng
Những yêu thương ấm áp
Từ lâu không còn tìm đến với ta
06/05/2013
Yên tĩnh Đợi chiều xuống
Một ngày thấm vào tôi
Những con chim cất tiếng hót vào ngực
Vòm cây âm u kiên định
Những hạt mưa quay về
Nỗi buồn phát sáng
Sự khó từ chối của một ngày
Sự khó phản kháng của một ngày
Những không gian loé lên
Đôi khi
Giấc mộng
Hay ngộ nhận thoáng qua
Tới gõ cửa
Đặt dưới chân tôi một món quà
Không ngọn đèn nào
Có ý nghĩa bằng
Thời khắc đêm tối sập xuống
Chiếc tay nải khổng lồ
Bốn cánh mềm mại
Gói chặt tôi
Đem đặt trước bình minh...
09/05/2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khánh Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|