|
Cho ngày đầu năm mới
|
|
Đêm giao thừa
Tôi ngồi nhấm nháp từng mảnh vỡ linh hồn
Khi chùm pháo bông rực rỡ
Vẫy gọi nơi chân trời thành phố
Ngoài cửa sổ chim họa mi hót
Người lữ khách mệt mỏi của chuyến tàu cuối
Mơ về bếp lửa ấm áp
Giống trái cam khô héo vật vã
Bày trong bức tranh tĩnh vật vẽ vội
Ngạc nhiên tôi thấy mình hồi sinh
Trước tình yêu em bao dung
Trước sự tàn bạo vòng quay mưu sinh
Viết xuống bài thơ khai bút
Lắng nghe hơi thở đất trời giao hoà
Và run rẩy chạm vào mùi hương hoa mai
Thức dậy ngày đầu năm mới tinh khôi!
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|