|
Ngày ấy
|
|
Chỉ sau một ngày
tuổi thơ tôi đang tung tăng
bỗng vấp phải những tiếng nấc
không khí mỗi ngày một dày lên
Bất chợt âm u
bất chợt bốn bề ngơ ngác
bất chợt những ánh mắt dáo dác tìm nơi trú ẩn
những nụ cười di tản
nắng cũng thưa
mưa cũng lười
Bóng dáng những người đàn ông mất dần
bầy chim sẻ thường quanh quẩn trước sân nhà cũng biệt xứ lưu vong
những người đàn bà cô đơn bắt đầu thay hình
đổi dạng cho kịp với thời thế
áo dài son phấn bỏ lại
đầu trần
tóc rối
họ mưu sinh bằng dấm dúi
nuôi con bằng thân hình ngược xuôi
và đêm không còn hở
để có thể mơ giấc mơ ăn ở với chồng
Đất trời cúm rúm
con người lầm lũi
mùi bo sắn rưng rức
trẻ thơ cùng chung một số phận
nhập nhằng phấn đấu với học tập
hồn nhiên thần thánh những khán đài vừa dựng
chúng tập nói
tập hát
được dẫn đi
trên con đường đã được định đoạt
tương lai chờn vờn phía trước
mập mờ khói chiều bay
Ngày ấy
bàng hoàng cuối tháng tư.
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Đinh Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|