|
Thoáng qua | Ngày mới
|
|
Thoáng qua Anh thấy gương mặt em thoáng qua khung cửa taxi
Và nụ cười chấp chới cánh bướm rực rỡ
Đáp vô tư xuống buổi sáng bình yên.
Ngày mới Chẳng có gì hạnh phúc ngọt ngào hơn
Thong dong ngồi thuyền len lách cánh rừng tràm Trà Sư
Nước trong vắt. Vài con chim lẻ bạn hót vui
Mặt trời đốt cháy những giấc mơ hoang dại
Say đắm bầy chuồn chuồn giỡn bóng
Lá sen mùa nầy mơn mởn xanh
Sâu trong rừng. Đàn cò mở đầu vũ điệu ngày mới.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|