|
mắt chó | ngôi nhà cỏ | chấm sao
|
|
mắt chó một nửa cuộc đời tôi ơi
một nửa tình yêu tôi ơi
này chó sao không sủa nữa
giọng mày day dứt làm sao
tôi đi xa
nó khoanh tròn cái thúng
mõm gác lên chân
đôi tai cụp u buồn
mắt mơ màng chờ tôi trước ngõ
rồi một ngày
người con gái ấy
vò xé tim tôi đôi mắt ướt và hiền
nhìn mơ màng
mắt chó của tôi ơi.
ngôi nhà cỏ ngôi nhà cỏ
cái tổ người thời mặt trời chưa chín
đêm rét bọc nhau vỏ cây xơ
tràn trề phôi thai nguyên thuỷ
bầy con không mang họ
khai mở cánh rừng thâm u
ngôi nhà cỏ
cái tổ lũ trẻ tóc hun tháng sáu
cánh đồng mẩy thơm hạt dân ca
mảnh tiền lá bán mua đổi chác
trong suốt mùi ngô nướng
trái sung non chát quả bần chua già
ngôi nhà cỏ
cái tổ thời hai ba
nở theo gió
giọt giọt môi sinh
thấm ướt ngày dại khờ
thấm ướt câu thơ khờ dại.
chấm sao tiếng gà cuối phố
không đủ kéo bình minh lên
chấm sao phia đằng đông xa
cùng tôi đếm từng bước một
ấy là đêm thứ ba
tháng tư
không ngủ
con đường chừng ngỡ ngàng chưa quen dậy sớm
sông mãi xuôi theo bổn phận đời mình
đám sương dịu xoa trên ngực
mái tóc quay lại chiều qua
làm tấy lên nỗi buồn đã cũ
đêm thứ ba lạ lùng không định trước
có điều gì mới hơn chăng
những đôi quang ra chợ vội vã chiếm một góc ngồi
chiếc xe rác nặng nề hẽm nhỏ
và bóng tháp chuông đổ nghiêng
và cơn ho người hàng xóm quen thuộc lê dài
trung thành với đời tôi
tất cả trùng phùng quy luật
để lại chấm sao đằng đông
cứ mỗi sớm nhìn tôi
cùng tôi đếm bước.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|