|
Ngõ cụt
|
|
mi (zê) bước đi không thấy phố thấy nhà
(chép sai thơ bậc thang trần dần)
chỉ thấy ngõ cụt một thằng say rượu
nhảy lò cò nhảy lò cò nhảy lò cò nhảy lò cò
bốn lần năm lần sáu lần bảy lần mười lần trăm lần ngàn lần vạn lần triệu lần tỉ lần
n lần và n+1 lần
nhảy lò cò
ngõ cụt
thằng say rượi
nhảy lò cò
gì nữa
chẳng gì nữa
lại gì nữa
thằng say rượu
ngã đập mặt
nhắng nhít
thơ
hậu hiện đại.
ngã đập mặt
xong phắt
chưa
thằng say rượu
xuyên tường
ra đại lộ
nhảy lò cò
thằng say rượu
nhảy lò cò nhảy lò cò nhảy lò cò
|