|
Lúc ở bên trên các tầng mây
|
|
Lúc tôi lên khỏi tầng mây trắng
nghe trộm khúc hát
những mớ bòng bong sương khói kết
Buổi chiều toàn nhại lời thánh vịnh.
Tôi cố thu nhặt hết quanh mình
cả rổ những kỳ vọng đã chiêm bao
Lời những chiếc bóng vệ nữ thả rơi
đâu đã kết dính nguồn cơn.
Ly rượu vang lắc sóng sánh
trong bàn tay ngư nữ đẹp mê hồn
Đã kịp thấy rồi
một giọt thơ hay giọt máu ứa từ mây trinh tiết.
Em khóc ngất trong nụ hôn môi chan chát
bầy thiên di vừa kịp rã bầy dưới thân tàu
Phút chao lượn kịp ghi lại sử thi
và giọng hát ấy tuyệt trần trên khung trời tím lịm
Cuộc du hoan cùng bầy chim yến nhỏ
Sao vội trải lòng mình
bờ vực quá chông chênh
và em tung từng cánh tay xanh nối ta rệu rã
Dẫu cố tằn tiện mãi
rốt cuộc ta chẳng còn riêng giọt nào sót lại cho em
trên đường băng đuổi tìm ký ức
khi nửa bài thơ đã hạ cánh xuống vạt đất hứa nào
Ta bưng mặt khóc như thời thơ trẻ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|