|
Giấc ngựa chon von
|
|
(Tặng P.)
Lời lá vu oan trên nếp nhà xưa
(của khói).
Liều thuốc hồi sinh?
then cửa chưa cài.
Cánh tay khói tím hoài thai từ hạt cỏ
Kim tự tháp tình chôn giấu lời bại phong
Ta thua cuộc trên chặng đường đua mỏi
Xích thố ghìm cương thét giữa trời.
Tiếng em rúc rích cười
cơn dâm dật
Rờn rợn mảnh da trơn
thắp lửa mê cuồng.
Thảo nguyên trắng nếp nhà nhen hương cũ
Cội đành hành dội sóng về nguồn
Chăn chiếu ấm. Hơi tự tình xanh mướt
Mặn lạch rêu. Ngây dại chốn hang dơi.
Rỉ rả giọng thu không mường tượng
Nước lạch triều khe nõn mấy luồng
Ta gọi em về ru hồn hoang địa
Nắng có xanh ta ghì siết chiêm bao...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|