|
natural | “nhìn cây thấy rừng”
|
|
natural đèn xếp bouledogue
nếp gấp da bụng người
mỗi mỗi niềm thống khoái
kèn cựa khổ đau
già rồi đừng lên cụ
để cái khó còn chỗ thở
cuộc đời dùi cui chi li tận mạng
thắt thẻo ống kính ghi chắn những ảnh hình xô bồ
đẹp bất ngờ một thời xa. và xăm
thiên nhiên thở ngoài trời
người trong nhà đấu dịu
ngón tay đan ngón chân quíu
bấu vài tình huyệt
thời bây giờ những con đường quả quyết
đè bẹp công viên
hằm hằm tượng lía
lời hẹn hò bụi phả hôn chui
. . . . . . /
cái đĩa còn sót trong sink
màn nhiếc móc của nước
trên bàn. nải chuôi [huyền] chuồi
cánh tay trần
bỏ thõng
“nhìn cây thấy rừng” đọc ĐQ
miễn đừng tròng tréo
hãy sống thẳng thừng
ruột ngựa
[đừng che phường bất nhân]
cây du trong rừng
mặt trời trên đỉnh ngọn sào
chiếc gùi lăn xuống núm
hoa ban trắng mùa da nùng
thổ
rưng rưng tiếng đất
và địu bền râu quai
võng
đá
20 tháng bảy, 2014
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|