|
bơi trên mái nhà
|
|
bơi trên mái nhà bơi dưới bầu trời chìm dần vào tối
bơi mà không nhúc nhích
lúc lắc vây và đuôi
bơi mà như không bơi
bơi mà không thèm nhớ mình là cá
không thèm nhớ bọt nước là những bông hoa vàng
bơi len theo những con hẻm
vào thành phố
bơi đuổi theo tiếng chó sủa gâu gâu gâu dưới mặt đất
bơi rồi cười một mình như gà mắc dây thun
bơi qua hết dãy núi là tới biển
bơi hết bầu trời này là tới bầu trời của hành tinh khác
bơi vào máu
theo những động mạch và tĩnh mạch
theo đường thực quản vào bao tử rồi tè ra ngoài
qua lỗ mọt của thời gian
bơi là dỗ một người già bằng kẹo của con nít
bơi như ngày xưa chơi khơi khơi ở bến đò
khi nào mệt thì dừng lại
nghỉ bơi
nếu thấy mình vẫn còn ở ngay chỗ cũ
thì chìm xuống
không bơi nữa
ngủ
mơ thấy những lưỡi câu
Sg, 24/01/2010
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Thận Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|