|
Chấn thương
|
|
Chẳng tìm thấy địa chỉ nỗi đau
Tiềm ẩn siêu hình
Chót vót ý nghĩ
Ta bắt gặp mỗi giây
Nỗi đau ướp muối cọng nắng của tóc
Nỗi đau trùm ô vệt tay của mưa
Nỗi đau nhức tê ánh mờ của mắt
Ta thức gặp nỗi đau tựa giấc mơ chạy rong thoát đêm
Lướt thướt trở về khi bình minh ngủ gật
Khóc như cười trên khung tiềm thức
Mớm bàn chân lạnh bờ tim
Chẳng thấy vệt chân nỗi đau
Dù những con đường ý nghĩ bùn đất ngập ngụa
Rơm rạ cánh đồng trơ vụ
Khoả lấp lộ trình
Ta hiểu sự chấn thương bí hiểm
Ẩn chứa những khám phá rủi ro
Thầy thuốc là sám hối hay an phận thủ thường
Viên thuốc mị dân nuốt vào thảng thốt
Ta nhận ra giọt ý nghĩ
Nhỏ bất thường vào chiếc cốc không đáy
Mọc trên thơ
Một bờ cây dại lá đỏ
Biết khóc
Giai âm chưa phải loài người
12.2009
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Thai Sắc đã đăng trên Tiền Vệ
|